Thật ra thơ không làm được gì nhiều
Ngoài đôi câu cảm Thán
Muốn giải quyết những điều dài hạn
Nhà thơ cần tìm chỗ đi chơi
Thật ra thơ cũng rất cần cho cuộc đời
Như một trưa hè cần gió
Như trong cô đơn cần một ánh nhìn từ ai đó
Như trong bàn cà phê cần người đối thoại râm ran
Thật ra thơ không thể dụ được nàng
Thơ không thể dụ được ai hết
Nhưng đối những người đối diện với cái chết
Thật cần những câu thơ làm chuyển ý, hồi tâm
Thơ chỉ có thể xoá đi những vết bầm nho nhỏ
Còn căn nguyên, giải mã cả trùng khơi
Hãy trả thơ về đôi mắt dịu huyền ơi
Không giới hạn với vô vàn giới hạn