HY VỌNG

Người không nói sẽ đạt đạo ?
không đâu, nhưng ít ra
người chẳng giận hờn

Người không nói sẽ có được tình nhân ?
không đâu, nhưng ít ra
ngày mai còn đẹp

Người không nói sẽ được khen là tài giỏi ?
không đâu, nhưng ít ra
đỡ phải lòng sầu

Người không nói sẽ thấy lòng an ổn ?
không đâu, nhưng ít ra
bình ổn hôm nay

Đừng có một ngày chữ bén như gươm bén
đừng có một ngày chữ nỗ như bom nỗ
đừng có một ngày quay lại bến
thấy ra mất mẹ con thuyền

Đừng có một ngày
mong mãi mãi an yên
đan hạnh phúc cả đôi bờ mộng tưởng
Đừng có một ngày
cứ coi như phần thưởng
đã nói rồi
sông núi vẫn còn hoa

Leave a Comment