BÊN KIA TRƯỜNG GIANG VẪN THẾ

Giả dụ ngày không dài hơn một tí thời đỡ rồi
Anh đã chẳng lái xe băng qua ngọn đồi tình ái
Em việc gì tự trách giữa mùa xuân

Giả dụ đêm không dài thêm một tí có phải đỡ khổ cho anh không
Nơi mộng và mị đã chẳng còn ranh giới
Nơi em cho anh đức tin và em lấy trở về

Gỉa dụ anh đã không sống trong chiến tranh thời hay biết mấy
Nổi buồn thiên niên kỷ còn nguyên
Nổi buồn biết bay, nổi buồn biết tư lự
Nổi buồn trôi đi tứ xứ

Giả dụ, mà thôi, mà thôi
Có những lúc anh thấy cuộc đời vẫn vô cùng vi diệu
Như đang buổi trưa nghe tiếng con ve sầu

Giả dụ không còn nữa
Sống thật, nhìn thật, suy tư thât
Biết đâu chừng thấy ra
Giả dụ vẫn còn

Leave a Comment