CÓ THỂ LÀ ĐIÊN

Chẳng có gì cùng tận đó
Em rồi sẽ
Yêu anh
Chẳng có gì to lớn lắm của một người
Lại là háo hức của trăm ngàn người khác
Chàng nhìn bóng nàng
Chuyển thơ thành nhạc
Hát về sương khói mông lung…

Nhưng thật sự có nhiều điều cần thiết
Ở một nơi rất xa
Nơi dân nghèo sống nhờ khẩu hiệu
Họ đã thấm mệt
Họ trở thành người lữ hành trên chính quê hương…
Nhưng thật sự vô cùng cần thiết
Người chiến binh mong trở lại nhà
Những cánh đồng rất cần những bước chân xa
Vẫn còn bước trong chiến trường nghiệt ngã…
Khi những bài thơ chìm dưới lũ
Đôi mắt nàng đau
Trái tim nàng co thắt
Trong trăn trở phận người…
Chàng đọc về cái bản tin chết tiệt
Người nhận giải hoà bình đang thôi thúc chiến tranh
Người nhận giải văn chương viết về ngày tận thế
Rắt láo
Một ngày cho một ngày
Hôn em ngày mới
Một ngày cho một ngày
Ôm em ngày sau

Leave a Comment