1,
Em là quả táo xanh
Đời đời cho anh hái
Ngàn xưa và mãi mãi
Em là quả táo xanh
2,
Tôi vừa thấy một cánh đồng trù mật
Với đôi táo to tròn rất đẹp ở không trung
Vũ trụ ơi, không cần biết đến vô cùng
Đủ đẹp.
3,
Tôi mượn em chút thanh xuân làm hành lý
Cùng tôi qua suối, qua rừng
Tôi mượn đến hôm nay chưa làm sao trả được
Rồi mai
Khuyết, đầy
Tàn, nở
Ánh dương hồng vẫn soi dặm ngàn cách trở
Thời đại nào không có nỗi buồn chung
Không thể trả lại cho em đành mượn đến sau nầy
Không thể về lại làng, tôi còn biết nói sao đây