Thơ Tiếp

Nếu như thể chỉ có ta ngồi lại
Đọc thơ mình trong tám hướng hoang vu
Thời sống chết không cần chi nói nữa
Cuộc nhân sinh đành phó mặc với sa mù

Nếu như thể một mình ta ngồi lại
Đọc thơ người cùng tâm thức mang mang
Thấy muôn kiếp đời kia bao quạnh quẻ
Và lòng sầu miên viễn giữ trong trang

Nếu có thể một mình cùng chúng bạn
Nhâm ly đầy, ly cạn, cả ly không
Thời có thể về xưa kia quê quán ?
Thăm dòng sông hồi nhớ bước chân nàng…

Nếu có thể cùng ai kia một buổi
Chiến trường nay chắc khác chiến trường xưa
Nhưng cái chết vốn ngàn đời chẳng đổi
Lệ bao dòng hoà nhập dưới cơn mưa

Nếu có thể, cảm ơn đời, nhập thế
Để ta còn gõ chữ triệu hồn văn
Lời tản mạn, thân thương cùng bốn bể
Chúc về người, thơ tiếp, cõi sao trăng

Leave a Comment