Nếu mai kia có một ngày em hiểu
Trong mỗi người có những điểm khác nhau
Biết đâu chừng em sẽ đến cầm tay
Anh mạnh giỏi! anh,em – đều có lỗi…
Nếu mai kia vô tình nhìn gió thổi
Lá vàng rơi và cả lá xanh rơi
Em nhìn anh như thể nói đôi lời
Trong hữu hạn chẳng có gì tuyệt đối
Nếu mai kia nơi bài thơ viết vội
Nhớ thương anh, em viết, nhớ thương người
Chẳng có gì em hãy cứ vui tươi
Cọng thêm một biết đâu chừng hạnh phúc…
Nếu mai mốt với trang đời thuần thục
Và bốn mùa chỉ còn một mùa xuân
Nếu mai mốt với trang đời gãy khúc
Biết đâu chừng tuyết trắng đã là hoa
Nếu mai nầy em thấy cõi tình ta
Không hoa trái thật nhiều như em tưởng
Em có thể mắt nhìn về vạn hướng
Và mỉm cười mình vẫn có bên nhau