Em chuyển lửa giùm cho anh
Rất tối
Anh đang nốc vội
Chút hương còn trong mấy giọt beer
Em gởi cho anh mấy ngón tay
Những ngón đã sờ vào trái tim anh ngày đó
Anh muốn nhìn lại cho rõ
Từ đâu chúng có quyền năng
Em gởi lại cho anh mấy trang văn
Anh đã viết “ anh yêu em “ bằng lá gan của Con Thỏ
Ôi Trời!
Em gởi lại cho anh một cõi biển khơi
Anh khờ khạo đưa cho em làm sính lễ
Anh nhớ lại sao anh khờ đến thế
Đâu phải muốn ôm một người chỉ chú nguyện là xong
Em gởi cho anh những phút rối lòng…
Ờ khổ nhỉ, anh trong em là không khí
Những đòi hỏi xem ra không hợp lý
Em như chưa từng đọc xót xa anh