Từ nỗi buồn và từ những dòng máu nóng Việt Nam
Chúng ta không có đền đài to lớn
Chúng ta cũng không có một nền triết lý nào
Chúng ta chỉ có chiến tranh và chiến tranh…
Bốn ngàn năm văn hiến là gì
Hay thật ra chúng ta chỉ có trăm năm lập quốc
Sau thời Pháp thuộc trở đi…
Sáng đọc từ Võ Thạnh Văn
“ Mỹ nó chơi mình “
Cũng được thôi!
Như 40 năm trước
Nghe “ sử gia bố láo “
“ Chúng ta không có gì “
Cũng được thôi!
Hình như Cụ Nhất Hạnh viết “ Nói Với Tuổi Hai Mươi “
Ai sẽ viết “ Nói Với Bạn Ta Chiều Nay “
Hình Như có người viết “ Đem Tâm Tình Viết Lịch Sử “
Ai sẽ viết “ Có Những Giấc Mơ Cần Phải Nối Dài “
Có một “ Tuấn Chàng Trai Nước Việt “
“Mưa rơi”
“ tí tách”
Có một “ Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu “
Có một câu thơ
“ người giết nhưng ta chửa rụng đầu “…
Bên trong tổ quốc và bên ngoài tổ quốc
Những câu thơ làm cái bắt tay