Nhớ Dòng Sông, Ngọn Núi Ấy, Quay về

Buổi sáng hắn thấy hắn là một người tu hành đắc đạo
Buổi chiều hắn thấy lòng mình chao đảo
Buổi tối thấy làm Adam cũng hay

Buổi sáng có người viết: Con ruồi biết bay con chim cũng biết bay
Em thích con nào ?
Nàng trả lời không gượng gạo
Dĩ nhiên là con chim!

Vui khi đọc “ tôi và không tôi “
Bố láo: Anh là ai ?
Người đàn ông thở dài
Đêm rồi tôi say quá!

Thì cứ biến thân cho tròn một chu kỳ
Thì cứ đấu láo chuyện trên trời dưới đất
Thì cứ tưởng tượng ra phút giây ngây ngất
Thì cứ an bình ngồi đợi bóng trăng lên…

Ngọn núi bây giờ và ngọn núi mai sau
Vẫn núi đấy chẳng có gì sai khác
Nếu mai mốt có khi nào đi lạc
Nhớ dòng sông, ngọn núi ấy, quay về…

Leave a Comment