Trong Khu Vườn Mùa Xuân

Anh đứng trong khu vườn mùa xuân
Thêm một lá non
Thêm một chồi lộc mới
Thêm màu xanh, màu đỏ, màu vàng
Tuyết bây giờ trên đỉnh núi đã tan ?
Đang chảy xuống cho ngàn con suối hát…

Em đang làm gì với mùa xuân ?
Em đang viết “ em muốn làm mặt trời đốt cháy anh cho bỏ ghét ? “
Em đang viết “ em mãi mãi cuộn tròn anh bằng những cánh hoa hồng ? “
Em đang viết “ em không muốn làm kiếp người Tô thị chờ trông, đến hóa đá vì đợi người nhưng nhớ ? “
Hay em đang nóng dần hơi thở
Ôi bàn tay từ một kẻ quay về
Ôi buổi trăng đùa trên những đam mê
Em rất ngọt như trên cành trái chín…

Anh đang ngồi vẽ ra nụ cười em tròn trỉnh
Vẽ nhu mì trong ánh mắt xa xưa
Và hỏi về “ đã hết hay chưa ? “
Những thân phận không biết mùa xuân đến!

Đừng so sánh giữa thuyền và bến
Với mùa xuân và với chuyện thần tiên
Có những điều như thể như nhiên
Trong tịch diệt lóe lên mầm hy vọng…

Em cứ mãi muôn đời là sóng
Vỗ vào anh từ khoảng cách muôn trùng
Anh vẫn muôn đời để cửa trái tim rung
Không giới hạn như mùa xuân nhảy múa

Leave a Comment