Biển khóc cho một ngày
Núi khóc cho một ngày
Em khóc cho một ngày
Anh khóc cho một ngày
Nhưng tổ quốc mừng vui ?
Anh không biết vì anh đã chạy
Cả nửa quê hương không biết vì run
Cả nửa quê hương không biết sẽ đói
Trăm ngàn người lính phương Nam không biết sẽ ngồi tù
Anh đã chạy
Anh đã chạy
Tủi nhục làm người vong quốc
Tủi nhục nhìn đời
Tủi nhục ngồi say
Một ngày cho ngàn đời đóng đinh vào lịch sử
Anh tê buốt vì anh tham dự
Anh tê buốt vì anh không thể làm được gì
Anh một sĩ quan quèn còn có thể làm chi…
Anh nhớ có lần nhìn Trung Đông lửa cháy
Anh nhủ quê hương tê buốt đủ rồi
Sai hay dù có đúng cũng mây trôi
Xin chúc phúc – một thời anh đã sống
Anh vẫn mãi mang trái tim thường mộng
Mong một ngày tổ quốc được vinh quang