Dẫu Thế nào Cũng Sống Tốt Trăm Năm

Đừng mộng với những gì viễn tưởng
Kéo cao xanh về thực tại cho gần
Đừng than trách với những gì đã mất
Đừng buồn phiền khi gió đẩy, đò trôi

Đừng tụng niệm để mong cầu siêu thoát
Đừng băng qua giới hạn trái tim người
Đừng dối lòng ” mùa xuân cũ vẫn xinh tươi “
Hãy đón nhận những ý tình thiêu, chột

Đừng đóng của và tự mình khóa chốt
Thử trải lòng cho dẫu núi sông câm
Thử vui tươi nhìn vết sẹo chai bầm
Thử nhìn ngắm nơi bốn phương gầm rú

Đừng bận với cái gì ” tiền kiếp cũ “
Dẫu thế nào cũng sống tốt trăm năm

Leave a Comment