Cầm Tay Em Đi Dạo Với Mùa Xuân

Anh không là nhà chính trị
Anh cũng không là một triết gia
Anh chỉ là người làm thơ từ khu vườn rất nhỏ ở Houston
Cái anh nhận là lửa từ trái tim em và chuyển lại
Hành trình có thể kéo dài mãi mãi ?

Một mùa xuân rất mới ở trong anh
Những con chữ mừng reo thôi phải độc hành
Một mùa xuân rất tình ở trong anh
Nàng đã tặng những nụ cười thơm thảo

Nếu là nhà chính trị anh sẽ làm chi ?
Anh sẽ mời em thiết kế cuộc đời
Hay anh sẽ mời em truyền giáo
Với đôi mắt em giải trừ thô bạo
Với bàn tay em làm ấm lại những tình thân…

Nếu là triết gia anh sẽ làm gì ?
Anh sẽ mời em mở ra muôn ngàn dự tưởng
Chúng ta lao động cùng đất trời cọng hưởng
Mọi suối nguồn cho một cõi an vui…

Buổi sáng trong anh ray rức ngậm ngùi
Anh không thể, rất nhiều điều không thể
Anh vẫn biết nếu chỉ dùng kinh kệ
Không đủ làm xanh hoa cỏ thế gian nầy

Anh sẽ làm gì khi anh là một kẻ làm thơ
Anh sẽ làm gì với những điều trăn trở
Người mãi mãi nhưng tâm tình một thuở
Cầm tay em đi dạo với mùa xuân…

Leave a Comment