Môi Nàng Vẫn Ấm

nàng vẫn ấm bờ môi
nàng nói thế
trái tim còn chờ đợi một người xa
nàng vẫn viết, dù sao
nàng nói thế
trải tâm tình sau những giấc chim bao
nàng vẫn ngọt
vẫn tròn căng ắp nước
vẫn lung linh
và vẫn cứ gọi về …

người không biết
hay dấu lòng không biết
người có đau về khỏang cách xa kia…

khách lơ đảng chợt nghe lòng đắng lại
trời tháng ba hoa cỏ một thời sầu
ta sẽ về, thật sự sẽ về đâu
dăm đóa tuyết buổi trời cao rơi nước mắt…

mang lắy tín tâm trong ngày quặn thắt
tôi yêu em, nầy, em có yêu tôi ?
đường trường xa đâu biết buổi quy hồi
trăng cố quận còn nguyên trăng cố quận…

đôi môi nàng vẫn ấm
tâm tình nàng vẫn xanh
sao còn thao thức với
có những điều không đành

Leave a Comment