trong tuổi trẻ của tôi
cái gì cũng có thể chiến thắng
trong tuổi già của tôi
cái gì cũng có thể chiến thắng
chỉ là
gọng đọc đã khác đi
và nàng nhìn tôi cũng khác
các nàng gọi tôi bằng anh cũng chẳng có gì sai trái
bởi khi tôi mười tám tuổi
tôi có người anh vào tuổi tám mươi
khi bình minh thức giấc tôi
khi những đóa hoa chào hỏi tôi
bằng hữu tôi ở đâu đó
đã viết xong bài thơ cho ngày
thật tuyệt diệu là còn thở và hát
còn có thể phải trái với mây trời
còn có thể nhìn em nheo mắt
còn có thể nói lời tình nhân
còn có thể sơn mặt trời cho bớt nắng
trong tuổi trẻ của tôi
chưa từng có tuổi già hiện hữu
em tin không ?