Bút Chuyển Theo Người

1,
Thường ngồi thưởng ngọa mấy dòng thơ
Tuy có phân ranh những cỏi bờ
Đọc khắp không vì hay với dở
Cảm khái từng trang giữa lững lờ
Xuân nhật chưa tàn em vẫn đợi
Hay lòng Thu vội chỉ là mơ
Tâm tình theo với tâm tình nhớ
Trăng trải về đâu mắt đợi chờ
Em có khi nào em mộng với
Vì đời đi kết một đường tơ
2,
Từ bóng mà mong nắm lấy hình
Khi từng con chữ vốn yên thinh
Làm sao hải ngoại tồn binh mã
Cho một trời đông buổi thái bình
Trôi dạt đếm ngày non thế kỷ
Còn mai thiên cổ chút tâm tình
Hạc vàng lạc mất từ thanh sử
Dịch biến về đâu để hiển linh ?
Ta gọi ta về mùa hạ cũ
Mong ngày tổ quốc thấy quang vinh

Leave a Comment