Mỹ hảo đôi khi là ngồi ngắm
Nụ cười nơi đôi môi em
Buồn đôi khi từ một dấu hỏi
Nàng trốn nơi đâu trên ngọn đồi
Mỹ hảo là được tâm tình vụn
Nhà ai cửa khép khói lan cao
Rồi đi, rồi những lần quay lại
Không thấy hông nhan vẫn ngọt ngào
Mỹ hảo là ngồi và tưởng vọng
Thì ra vẫn có một người thương
Trái tim đủ ấm, bàn tay thật
Từ một phương nào với suối hương
Mỹ hảo là còn có thể thấy
Mỗi ngày thêm mấy khoảnh trời cao
Và đêm dõi mắt mười phương mộng
Thấy được ngoài kia những mắt sao
Mỹ hảo là không mà đã có
Em từ sương khói bước chân ra…