Khi tôi ngồi với dòng sông
Không mong nghe được tiếng lòng của rêu
Khi tôi ngồi với buổi chiều
Không mong thấy cảnh tiêu điều lá xanh
Khi tôi ngồi với dòng sông
Vô tâm nghe được tiếng lòng của rêu
Tháng năm từ buổi xa nguồn
Thân lưu lạc với cõi buồn cùng trôi
Khi tôi ngồi với buổi chiều
Vô tâm thấy được tiêu điều lá xanh
Mùa qua chiếc lá lìa cành
Tôi qua tôi mấy lằn ranh luân hồi
Tôi cùng dặm dặm trường giang
Bao nhiêu cát đá với nàng bước chân
Rằng đi là để lánh Tần
Hay đi là bởi căn phần, thế thôi…
Bao nhiêu ngọn lửa cách mạng được thắp sáng ?
Bao nhiêu hạt nhân cách mạng thành hoa ?
Khi ngồi đối diện riêng ta
Sông trôi chậm chậm, chiều qua dần dần…