Chỉ Là Mây Trôi

Thuở nhỏ đọc ” Tàng Kiếm Giai Nhân “
Hỏi kiếm của nàng hình gì ?
Giờ bước đời tạm đủ
Hỏi nàng cần kiếm mà chi ?

Thuở nhỏ mơ “ ôm hết giai nhân trong thiên hạ “
Giờ thấy có được một người là tốt rồi
Thuở nhỏ mong “ đọc tận trần gian sách vở “
Giờ mong nhiều lúc ngắm mây trôi

Thuở nhỏ đọc “ mười năm hành biệt xứ “
“ thi nhân thả đầy khổ lụy vào thơ “
Giờ thấy ngàn chương khóc cười của người xưa là chuyện nhỏ
Có người lính trẻ lạc vào mơ…

Thưở nhỏ bồng bềnh
Những ngày thương khổ có rồi quên
Nhân gian khánh tận, tình không tận
Mưa lại rơi đầy gió lại lên….

Leave a Comment