Chào buổi sáng, chào anh em buổi sáng
Mừng thanh xuân chưa vỗ cánh tan hàng
Mừng thơ mộng còn với người lãng đãng
Mừng tâm tình còn gởi được vào trang
Chào buổi sáng, chào thiên thần của chữ
Mừng còn nhau trong khỏang cách quan san
Mừng được thấy những dòng thơ chẳng cạn
Vì nhân gian ai nhả ngọc gieo vàng
Chào buổi sáng, chào Mai, Lan, Cúc, Trúc
Mừng cô nương còn có thể lan man
Mừng đôi mắt chở suối nguồn tương tác
Mừng Ôn Anh còn chống gậy thăm nàng
Chào bóng nguyệt một thời bên hố thẳm
Về nơi đâu trong nhân thế chông chênh
Người chắc đã đi vòng qua định mệnh
Phổ thơ mình qua bốn cõi mông mênh
Chào nhau góc núi đầu sông
Chào trăng của mộng chào lòng của mơ
Chào em mãi đến bao giờ
Chào tôi chút nhớ bên bờ liễu dương…