Tôi Hoang Đường Em Cứ Việc Yêu Ma

Hãy cứ là thiên thần bay cao trên nỗi nhớ tôi
Hãy cứ là cánh đồng xanh trong sa mạc rộng
Hãy cứ là cánh rừng ẩm mặt với thâm u
Hãy cứ là con đường với muôn ngàn lối rẽ
Hãy cứ là bài thơ cho miên viễn hành trình…

Tôi cần thời gian cho căn phòng mở cửa
Tôi cần truy tầm những lối chim bay
Tôi cần hòa tan tôi cần nóng chảy
Tôi không có quyền đứng lại và say

Ôm vội lấy giấc mơ làm thực thể
Nằm bên trăng tình tự giấc mơ xa
Đời sinh động không cần gì chấm hết
Tôi hoang đường em cứ việc yêu ma……

Leave a Comment