Chàng Khuyên Mình Nghiêm Trang

Ở một không gian khác
Sáng chơi poker ở Aria
Chiều chơi poker ở Bellagio
Chỉ là để nhớ về những “ đồng sầu “
Mỗi năm từ Las Vegas

Ở một không gian khác
Cuộc chiến ấy vẫn còn đang tiếp diễn
Nơi viên đạn không hận thù
Kết liễu đời nhau

Ở một không gian khác
Chiếc bong bóng bay trên tận đỉnh trời
Là đầu đề cho một câu chuyện
Rằng thế gian nầy còn thêm mấy buổi bình an ?

Ở một không gian khác
Thả khói vào mây trời
Chuyện viết trên tường trắng
Gãy đổ vào hoang vu

Ở một không gian khác
Nàng hỏi chàng làm gì
Bài thơ như sợi chỉ
Quanh tròn lời thầm thì

Dung lượng đầy rồi tan
Lá xanh xong rồi vàng
Ở một không gian khác
Chàng khuyên mình nghiêm trang…

Leave a Comment