TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Năm Mèo về rồi đó chị, vui nhé…
Năm Mèo về rồi đó anh, thích không…
năm Mèo vạn sự hanh thông
với thơ ý gấm, với lòng thăng hoa

Cái buồn nào cũng qua
Chiến tranh nào cũng hết
em thay màu áo tết
Anh thay màu tư duy

Năm Mèo, còn nguyên mong đợi cũ
Năm mèo, còn nguyên những xót xa
Năm Mèo có thể đi không đến
Đành gởi lời thăm đến mọi nhà

Không thể làm thánh nhân
Để vì đời,cửa mở
Để vì người, thương nhau
Để với ngày, thêm sắc
Để cùng đêm, trong tay

Có những tờ thư không điểm đến
Vẫn vui ngồi viết ở trong ngày
Thương những mùa xuân xa tổ quốc
Mỗi lần đón Tết mắt cay cay

Leave a Comment