HOA CỦA MỘT NGƯỜI KHÔNG PHẢI MỌI NGƯỜI HOA

Có những điều không mong mà cứ đến
Như mưa,như gió,như lạnh, như nóng…
Như mùa xuân
Tôi tập thanh thản không lo ngày mai trời sập

Có những điều ngỡ ngàng khi biết ra
Trong mắt “ bạn ta, “ ta là một thằng người ủ dột
Có thể uống cà phê với mọi người nhưng trừ ta, một kẻ dỡ hơi
Có những điều biết ra lại là điều ta không tưởng
Như “ màu “ con người cho một chiều sâu
Như thể quen nhau cho một nhịp cầu
Xin cảm tạ từ nhân sinh bén rễ…

Có những điều tưởng khó vô cùng lại vô cùng dễ
Như một ngày thâm tâm thật chẳng còn gì
Như một ngày an bình nhìn cái qua đi
Như một ngày trải hoa trên những điều còn sót lại

Hy vọng mỗi ngày là mãi mãi
Bước trên những cái không ngờ
Thấy được một điều đâu cũng là thơ
Cái nên bắt, có những điều không thể bắt
Dù biết được bốn mùa là mùa hái, gặt
Hoa của một người không phải mọi người hoa…

Leave a Comment