THAY ÁO MỚI

Đời môn mặt, xuân muôn màu, thơ vạn tượng
Không có màu nào giữ mãi nguyên xanh
Không có đôi mắt nào mãi mãi long lanh
Cũng không có một thiên đường vĩnh cửu

Mỗi cái đẹp từ tách trà và ly rượu
Hay lỗ nước chân trâu trên buổi chiến chinh dài
Hay hạt sương từ lá cỏ ban mai
Hay giọt lệ từ trái tim hạnh phúc

Những bất hạnh như trường kỳ mai phục
Không vì buồn để mất một ngày vui
Chẳng là chi, sương muối phủ trên đầu
Còn thức được nghĩa là còn hạnh phúc

Thử thả xuống từ bốn phương tù ngục
Và thì thầm phố chợ vẫn nguyên xuân
Hãy bước ra từ tâm cảnh tật nguyền
Cùng đối mặt mùa xuân, thay áo mới…

Leave a Comment