Tôi là gì, từ những câu lục bát sai vần lạc vận
Tôi là gì trong cái thế giới xô bồ nầy
Tôi gom lại và tôi phân hủy
Tôi là mây nên cũng là mưa ?
Nàng uống rượu liên tù tì và nàng định nghĩa thơ
Không có rượu thơ là xác chết
Tôi ôm nàng thấm mệt
Gió mùa đông mang những nụ cười
Bao nhiêu người từ phương đông đang kêu gào thiếu máu, thiếu lửa, thiếu ánh mặt trời, thiếu trăng đêm, thiếu những con đường, thiếu tự do ca hát…
Ừ thì, trùng trùng duyên khởi
Tôi được khai sinh nên tôi phải sống còn ?
Không có sự cam kết nào như thế !
Tôi đang khoanh tròn những điều có thể
Và nhặt ra
Không cần chờ, năm tháng cũng qua
Nàng uống được thời cứ uống
tôi là ai, chẳng có chi phiền muộn
tôi về đâu, có khác nhau sao ?
tôi làm gì trên từng bước chênh chao ?
thơ giải mã những điều không thể