Đọng để động và động để đọng
Nàng mở ra thời gian, hay nàng mở ra biển sóng
Nên trở về hay nên bước chân đi ?
Tôi hỏi lòng rằng tiếp tục ghi,
Hay cứ để tự nhiên những điều sương khói ?
Đi để đến hay là ngồi để thấy ?
Mong với tình hay cứ để tình qua ?
Em là em và ta cứ là ta ?
Thơ mộng nhớ, không cần thơ mộng biết ?
Tiếng sáo Trương Chi và trái tim bi thiết
Thương cho người cùng những giấc mơ xanh
Em vẽ khung trời không có bóng anh
Nhưng rất đủ những tơ cùng tưởng
Đong với đếm, có cần không, nếu được
Mai trời xanh nhàn nhả bước lên đồi…
Đùa với mộng cũng phải cần ơn phước
Trời lạnh rồi em ngủ, có ta trong ?