Trong giấc mơ của nàng, có chàng, nhưng nàng không thấy
Trên bước đi của chàng, có nàng, nhưng nàng không biết
Chàng vẫn làm thơ như chàng đã làm thơ
Nàng vẫn hát như nàng đã hát
Chàng sẽ đến và nàng sẽ đến
Dưới chân chiếc cầu vồng
Chỉ để ngồi nhớ lại
Chỗ thời gian ngóng trông
Trong giấc mơ của chàng có mang một phần quá khứ
Có những tâm tình trôi nhưng không có nàng tham dự
Trên bước đi của nàng, có chàng, là người khách lữ
Dưới chân chiếc cầu vồng
Chàng cũng chỉ là một người khách lữ mà thôi
Mỗi phần đời như một dòng sông
Mãi chảy với những tâm tình vụn
Mãi chảy với những mùa sương tuyết
Mãi mang theo những chuyện đắng lòng
Chàng trong nàng – không đợi, không mong
Chàng viết xuống : đã là hạnh ngộ