Với Bình Minh Thức

Nếu mỗi tư tưởng đều giống nhau
Bạn thích không ?
Hay bạn thấy ở đó sự kỳ quặt ?

Nhưng nếu một ngày bạn kéo xuống tấm khen che
Tay viết thiền luận tay nâng cao kinh thánh
Miệng giảng giải tri thức phải như thế nầy
Hay : tôi phải chung thủy với tình cho đến chết

Bao nhiêu người đã hỏi : tôi là ai, vì sao tôi đã sinh ra, vì sao cuộc đời như thế ?
Dưới ánh sáng của thần
Tuân phục và câm lặng

Trò con heo là gì,
Một cuộc tranh luận ?
Một trận chửi bới ?
Bạn biết trò con heo là gì không ?

Tôi thích đọc nàng : em là sông chảy, có anh trong
Tôi thích đọc nàng : em là thần thoại, anh mong
Tôi thích câu ca : sáng mắt sáng lòng
Tôi đang thở với bình minh thức.

Leave a Comment