Bao Nhiêu Tâm Tình Nơi Biển Xanh Kia

Chàng bước đi trong những cánh gió
Hay lòng lang thang trên những cây cầu
Nơi nầy một phiến Thu còn sót
Nơi đó em còn trách giận ta

Chàng bước đi cùng với bao la
Chỉ dừng lại khi cỏ cây mời gọi
Cũng có thể khi bàn chân mõi
Thăm hỏi về trăng sao

Chàng học lấy tâm không phân biệt
Chàng học cười trên những nhỏ nhen
Chàng học thắp những điều có thể
Tập khoan dung ngay cà chính mình

Chàng thường ngồi nghe những chuyện xót xa
Hay tập nhớ khi sông buồn núi khóc
Chàng tập yêu thương phận người lao nhọc
Chàng tập ghi, như thể, biết đâu chừng

Chàng sẽ đi qua như từng thế kỷ đi qua
Có bao nhiêu tiếng lòng thiên thu uất nghẹn
Có bao nhiêu ước mong, có bao nhiêu cuộc hẹn
Đành nhờ tha nhân thêm những bước hành

Chàng vẫn đi cùng những đám mây đi
Chàng vẫn bước cho dù mây tan loãng
“ mưa vẫn mưa bay “ trong chiều hữu hạn
Bao nhiêu tâm tình nơi biển xanh kia…

Leave a Comment