Có Là Chi Đâu

khi chữ nghĩa đong đầy những cái không thực
em giận hờn không ?
em chắc giận hờn ?
khi tình yêu đứng trên bờ vực
em sẽ làm gì ?
hố thẳm mênh mông…

nếu như sáng nay hoa không nở trên đồng
những chú bướm cũng bay về phương khác
em mắt tròn kinh ngạc ?
hay em ôm anh và nói
có là chi…

anh đang ngồi với những sáng mai sau
thắp hy vọng trên những bình minh tối
và thấy ra, không cần chi vội
cứ yêu nhau trong tù ngục thế gian nầy

anh đang ngồi dưới những tàng cây
và nhớ lại của một thời đã mất
để biết được một hai phần sự thật
là bao nhiêu oan khổ buổi du hành

em đang ngồi với buổi sáng không anh
em đang chết hay đợi giờ sẽ chết ?
hay trang điểm cho một ngày rất Tết
cái có được chẳng bao giờ chấm hết
cái phai tàn tiếp tục cái khai sinh

anh lâu rồi quên những câu kinh
lá tụng niệm, anh chẳng cần anh nữa
nếu sự thật không còn chọn lựa
ta có khi nào thật sự tự do đâu…

Leave a Comment