Cũng Chỉ Là Thói Quen

Dù chúng ta đã từng đặt ra những dấu hỏi vì sao, do đâu, làm thế nào
Tổ tiên chúng ta đã già và những câu hỏi vẫn còn lại
Tôi thừa tự những gì vĩnh tồn mãi mãi
Rồi con tôi…
Chúng ta đã giải mã một phần thần thánh
Từ những hòn đá phủ rêu
Chúng ta đã đọc được những văn bản từ trầm tích
Hay xa hơn, từ vũ trụ
Câu hỏi vẫn còn lại
Làm sao
Làm thế nào
Khi chúng ta lại già
Mọi sự
Quên

Khi chàng và nàng trong trận chiến của tình yêu
Đã không còn quên, nhớ
Chỉ còn thở và thở
Em cần oxy anh.
Cũng có thể không cần bận tâm với mùa Thu đang tới
Lá vàng, lá xanh, lá đỏ
Mùa trở thành việc nhỏ
Rồi qua

Cũng có thể ngồi sáng tạo một dòng văn
Đâu chỗ bung ra, đâu chỗ cân bằng
Và thấy được bỗng dưng mình
Sống với
Chàng thích được ngồi đợi
Cũng chỉ là thói quen

Leave a Comment