Rất nhiều người thích nói chuyện giữa nhưng ngôi mộ nhưng tôi thì khác
Hãy cho tôi một lằn ranh
Tháng 9 không có gì tội lỗi
Tháng 9 dù mưa nhưng chuyện cũng bình thường
Tôi đun vội ấm nước cho mùa đông
Dự trử bài thơ cho ngày mất điện
Dự trử tâm tình đọc lời phản biện
Dự tính như là…tim rớt, tim rơi
Tôi thích được ngồi thanh thản vui chơi
Mặc kệ linh hồn lơ phơ lất phất
Quên bẳng tháng ngày những gì được mất
Chỉ còn em , tôi và những buổi chiều
Dù rất muốn được nghe được nhìn được thấy
Những giấc mơ thành sự thật
Nhưng từ hồn mộng thiên thu
Có những giấc mơ phải cần hư mất
Tháng 9 thời gian làm hỏa tiển
Rọc thời gian thành hố sâu
Em phấn khích đi làm cách mạng
Vẽ màu trời trên nét chữ yêu.
Tôi không ngờ mình lại là bạn của đêm hoang
Ngồi kể chuyện cho, mình nghe, mình biết
Ngồi lẩm bẩm rồi mơ màng, viết
Là dự ngôn cũng là chuyện bên lề
Hãy đi thôi, bay thật xa vào vô định
Rồi coi thử những gì nắm bắt
Có giống những điều toan tính hay không
Và được gì từ những mênh mông
Tháng 9 chúc người vẽ được cơ duyên
Đọc thơ trên lá
Trước khi bài thơ tan vào bến lạ
Hay đã vô hình trong sóng trong rêu
Rất nhiều chuyến tàu cho một khởi hành mới
Em về đâu tôi cũng chúc vui.