Nghìn Thu Ôm Mãi Lấy

Em vẫn ngủ trong mắt anh
Vẫn đùa vui trong giấc mơ anh
Vẫn bước nhỏ trong ngày với nắng
Vẫn là thơ của một thời xanh

Em vẫn là người tình, thiên diện
Anh thà trầm luân trong thế gian nầy
Chỉ mong được cùng như cỏ, như cây
Ôm mãi lấy, nghìn thu ôm mãi lấy….

đẹp biết mấy với nụ cười lau sậy
gió mùa qua con sáo hát trên đồng
khi bóng chiều đã phủ xuống mênh mông
cánh cửa khép với bầu trời thu nhỏ
không cần biết trăng với người đồng thọ
em là trăng anh ngủ giấc an bình

thêm một ngày thêm được một bình minh

Leave a Comment