Chưa có tiếng hát nào qua giấc mộng của em sao ?
Cánh đồng ấy còn trong em niềm thống khổ
Ừ, có một thời đói nghèo gian khổ
Dưới mắt thượng đế con người cũng chỉ là con vật biết đi ?
Hãy tự khen mặt trời hôm nay đẹp lắm
Dù em đi trong mưa với chiếc nón trên đầu
Hãy tin rằng rằng người yêu em ngọt ngào mãi mãi
Dù em chưa được một lần ôm
Hãy tự nói với mình rằng chẳng sao đâu
Cái không có hôm nay mai nầy sẽ có
Những dằn vặt của một thời thương khó
Sẽ phai tàn theo búp nụ của mùa xuân
Anh đã dặn mình như anh dặn cùng em
Đừng oán trách cùng giận hờn ai cả
Sầu một buổi không là sầu mãi mãi
Phải tin rằng còn một cánh đồng xanh
Cái anh biết là sau mỗi khúc quanh
Thường sẽ mở ra những con đường rất thẳng…
Em bước nhé, dẫu cuộc đời chẳng hẹn
Đếm thành công trên cam khổ giấc mơ mình