Độc tài không đáng sợ, nhưng sợ những kẻ ngu si đi phù trợ cho kẻ độc tài
Tham tàn không phải là sự đáng sợ
Nhưng đáng sợ một ngày kẻ tham tàn có cơ hội lên ngôi
Chê trách không là sự đáng sợ
Nhưng đáng sợ là niềm tin ngây thơ cho một hung thần…
Be cool!
Rồi đâu sẽ vào đó
Nàng cười tươi như hoa hồng đỏ
Em yêu anh!
Con voi đầu đàn say men lãnh tụ
Đàn voi con rống giận giữa rừng già
Rừng cây dường im tiếng
Chỉ gió trời ngân nga
Be cool!
Những chú lừa cũng mệt
Những chiên con trông cũng lừ đừ
Nhưng những điều đó không nói được gì
Bởi bình minh vẫn thức
Be cool!
Chàng ôm nàng, muốn học “ thập bát mô “
Nhưng chỉ hôn tay nàng và đi khuấy cà phê sáng…