Để Có Một Vườn Hoa

Tôi không còn nhớ tôi gặp em ngày nào tháng nào năm nào
Như tôi đã không còn nhớ ngày đó tháng đó những tiếng hát cao làm chao cả vầng trăng
Dưới cái nóng như lửa
Không còn nhớ gì cũng tự nhiên như dấu một con rùa vừa lặn sâu

Tôi thích cái tròn trỉnh nhưng thế gian phần nhiều vuông vức góc cạnh
Tôi thật sự tập ôm những linh hồn
Nơi cất giấu thân mật nhất

Tôi không biết nụ cười hay tiếng khóc từ phù thủy chữ nghĩa em
Đừng vội tin ma quỷ
Nhưng tôi khuyên hãy tin đi nói cho cùng như chết dưới cội hoa
Dù thế nào tôi cũng chưa thể thay đổi được để trở thành thông thái
Nên chuyện của ngày mai hãy để ngày mai

Mùa gặt bội thu trả lại cánh đồng trống trải
Tôi kiếm lời trên những khoảnh mông mênh
Thật sự làm gì có mua bán
Em ngủ quên và tôi là kẽ lạc đường

Tôi đọc lại giao ước của thần ái tình trước khi quên đi tất cả
Sẽ hoàn thiện từ trái tim khâu vá
Chăm nom khu vườn để có một vườn hoa…

Leave a Comment