Vẫn Cứ Mơ Về Đôi Mắt Ai

Nầy đôi mắt nhỏ nhìn ta đấy
Em có yêu không bút lực nầy
Nầy đôi mắt nhỏ từ trang giấy
Em cũng mơ hồ trong khói bay

Chữ nghĩa lên đường đi sám hối
Vì sao tương tư một nét mày
Ai đem suối tóc về tan chảy
Không nhớ mà sao cứ đắm say

Ta kẽ làm thơ, có thực quyền
Cho tình nhảy hố thấy thần tiên
Hay đem vương quốc về thu lại
Em chạy vào ta một cõi riêng

Đùa với cô nương, Hạc thoát trần
Dấu như còn đấy, quá tường vân
Ôm em cũng chỉ là hưng phấn
Mỗi sớm mai thường ảo hoá chân

Hởi ơi, khi kéo tường vân lại
Có thể sai lầm sai rất sai
Nhưng sao một mãnh linh hồn nhỏ
Vẫn cứ mơ về đôi mắt ai…

Leave a Comment