Tâm tình Không Bến Đỗ

Những thỏi than hồng ngày nào hôm nay sao tàn lạnh
Những đôi mắt diều hâu ngày nào đã thu nhỏ không gian
Những trang văn đọc lại ngỡ ngàng
Núi không còn núi

Người con gái ngang qua biển
Có nghe lòng biển than
Người con gái ngang qua sông
Có nghe tiếng sông khóc
Ư, mùa xuân cỏ mọc
Nhưng người đi, đâu thấy cỏ trong vườn

Anh là ai ngồi khóc với tang thương
Anh là ai sao không an phận
Đèo bồng sương giá trên vai
Khi cả tổ quốc thở dài
Núi sông tự thành sức bật

Một xứ sở với những lời ướp mật
Dân ăn rau mà thấy rất hoa hương
Những con chiên mong có được thiên đường
Không khấn vái, nhờ Đảng về đã có

Niềm oan khuất dưới vầng trăng tỏ
Còn mang oan khất đến bao giờ
Có nhiều điều nghe thấy khó làm ngơ
Dù vẫn biết tâm tình không bến đỗ…

Leave a Comment