Tháng Bảy

Tháng Bảy em ngồi nhìn nước,lặng thinh
Thầm nghĩ vì sao Bụt chẳng thương mình
Tháng bảy em về thoa son đánh phấn
Trận chiến cuộc đời nổ lực trường chinh

Tháng bảy có người ngồi hỏi vì sao, vì sao
Những điều lý ra không tăng tốc, đã tăng tốc
Giá cả thị trường làm gì có đúng sai
Cây đinh hột gạo tất cả đều nhích lên chút ít

Tháng bảy cha nhà thờ khuyên con chiên ôm bầu cầu nguyện
Trái tim em không biết hỏi, không biết nói
Cha nhà thờ lại không xuất hầu bao
Em sinh con, em nuôi chúng thế nào ?

Ngoài chính trị, thật ra, không còn con đường nào khả thi
Nên mỗi câu văn là một câu văn góp cho ngày hội mới
Nên mỗi câu thơ ru người bước tới
Cho một mùa xuân

“ Hãy nhìn chỗ anh ngồi, “ trong “Thủ Đoạn Chính Trị “ viết như thế
Nhưng làm sao nuốt khô dòng lệ
Phải trào ra

Tháng bảy tương phùng, tháng bảy chia xa
Tháng bảy đọc tháng bảy viết tháng bảy tập nhìn từ sinh diệt
Để thấy bàn tay em còn nắm đến mai nầy…

Leave a Comment