Tháng Bảy 2

Tháng bảy rồi em biết không
Ngọc Hoàng quên và các con Qụa già đang bịnh
Nên làm sao gặp nhau là chuyện của đôi mình

Tháng bảy rồi em có đổi thay ?
Em còn mộng, còn ôm hình ai trong giấc ngủ
Em còn có trong mỗi ngày tranh thủ
Viết đôi câu thơ tình dấu lặng để dành riêng

Tháng bảy anh nhìn mây lượn lờ nghiêng
Giọt nước mắt của thần tiên rơi xuống ?
Thăm hỏi đấy, có nhau, dù rất muộn
Thân tình xưa trụ mãi chỗ không, thời
Nắng rắt vàng anh chẳng có gì phơi
Ngoài năm tháng trái tim mình sủng nước…

Giờ cuộc lữ, đã hết thời xuôi ngược
Mừng hôm nay còn thấy được, hôm qua
Anh thường khi không cảm nhận mình già
Em nhớ đó trái tim đời mãi trẻ

Xa không phải là chia ly em nhé
Tình trong nhau miên viễn nếu mai còn…

Leave a Comment