Bên Đời An Vui.

Có tôi bước đi bên khu vườn em mộng
Khu vườn nhân lên mỗi ngày
Trừ đi mỗi ngày
Cho vừa bếp lửa nhà em

Tôi vẫn bước đi bên dòng đời hối hả
Hối hả yêu thương hối hả tật nguyền
Những trái tim màu vàng màu đen màu đỏ
Những nụ cười ngọt ngào. Chơn chất, điêu ngoa

Tôi vẫn bược đi mỗi ngày như thế
“ thân ngựa già không vượt nỗi đường xa “
“ tôi là ai mà đánh Quỷ, trừ tà “
Nhưng cứ ước có một ngày gieo hạt

Tôi vẫn bước đi bên chén đời thù, tạc
Mừng chung quanh còn lắm khoảnh trời xanh
Mừng mỗi sớm mai còn nguyên vẹn duyên lành
Tâm vạn hướng, trải tâm từ, vạn hướng

Xin cảm tạ những bài thơ viết từ vay mượn
Dòng chữ em thành hoa trái cõi thơ người

Leave a Comment