Lại Hồi Sinh

Bài viết cho một ngày mới, cho một Giáng Sinh mới
Là thọc tay vào chợ
Là nhìn ngắm rau củ hoa trái
Là tìm coi những nụ cười
Học chút gì trả giá
Coi chút gì man trá
Và hỏi
Làm sao gởi đến,tình thân ?

Paris cùng sông Seine đã không còn là cái gì to lớn
Thánh Kinh cũng không còn:“ Ai không tin đừng đọc sách nầy “
Cửa mở
Thơ bay trên chín tầng trời
Thơ lồng vào địa ngục
Thơ hóa thân
Em đang dạo trong vườn tôi, thiếu nắng
Hay em đang thả gót Hồ Tây
Ở đâu thời cũng được
Ở đâu mùa không mây

Tôi ngồi với bến sông xưa
Hay thơ là bến đò đưa tôi về ?
Muốn không ngồi viết nữa
Nhưng nhìn trang con chữ lại hồi sinh…

Leave a Comment