Chúc Mừng Giáng Sinh.

Tôi giờ tóc đã thôi xanh
Em giờ cũng đã trở thành người xưa
Nhưng sao như thể chỉ vừa
Tôi ươm giấc mộng còn chưa nẩy mầm

Trang đời những Giáng Sinh câm
Những bàn tay cách, những tình tự xa
Ừ thời chỉ mới hôm qua
Ừ thời niên kỷ chỉ là phút giây

Mùa vui trên những biển mây
Thành tâm tôi kéo giữa ngày lạnh căm
Cảm ơn từ một chỗ nằm
Con chim Sáo nhỏ bình an giấc nồng

Chúc người, hay tôi chúc tôi
Bình an cho những phận người đớn đau
Từ fort chaffe nhớ, chia nhau
“ Trái tim có Chúa trọn đời bình an “

Leave a Comment