Bắt Đầu

Câu chuyện bắt đầu từ bình minh
Có thể là một câu chuyện ngắn đến rất ngắn
Chở theo tiếng thở dài

Khi thơ là những phân đoạn
Với tình yêu treo trên cao
Hay hoa văn từ trống đồng

Tiếng gõ cùng nhịp điệu vọng
Bài ( thơ ) lục bát không hề mang bước chân khai quật
Đã đưa người vào mộng du

Câu chuyện bắt đầu từ bình minh
Như thói quen, chàng đọc,viết
Những quan hoài, bi thiết
Cùng những hạt mầm, gieo

Khi biết những cái biết mang tính giai đoạn
Và tình yêu cũng có thể biến màu
Chàng khuyên mình
Hãy biến màu để tồn tại
Hãy biến màu để khai sinh

Câu chuyện bắt đầu từ buổi sáng
Thơ đầy theo bước chân em…

Leave a Comment