10/12/2021

Tôi không ngờ tôi đã làm được cái tôi không thể
Thì ra cọ sinh ra lửa và lửa sinh than
Có thể lửa sinh ra những chắc lọc sương ngàn
Bạn là lửa cùng trần gian lửa đốt

Bài thơ che tâm hồn thủng, dột
Những bài thơ làm mưa rơi xuống sân nhà
Những bài thơ biến cỏ thành hoa

Biển thời mặn như biển không hề mặn
Biển bao la nhưng dường như biển chẳng bao la
Tôi từng giờ tập bước chân qua

Ôi “ sà “ và “ sa “ – Cõi bồng bềnh bồng ngôn ngữ
Tôi biết chính mình đi chẳng được bao nhiêu…

Không phải rừng che chắn, không phải mùa tuyết rơi
Em “ sà “ vào tôi cho vũ trụ cạn lời…

Nằy,cô bé, hãy cứ đừa với chữ…
Để tôi còn đùa với cõi mây xa..

Leave a Comment