Hôn Vội Trong Đêm

Biển múa cùng em gọi
Nắm vội bên đường nhánh cỏ – hoa
Thấy nơi đất đá sinh thần thủy
Là lúc em đầy cõi mộng ta

Người sẽ đến, người với người vô vọng
Người với người phẫn nộ với tâm ma
Dù mở cửa những diệu huyền tối nghĩa
Mùa trăng Thu từng bước, bước đi qua

Rồi sẽ thấy từ đêm dài thức giấc
Không còn buồn chiếc bóng ấy là ai
Bài thơ viết từ trái tim mời gọi
Hồn an nhiên nhìn chiếc lá xanh phai….

Không có chết nên một lòng với sống
Chút tình nầy từ bóng tối đi ra
Đêm thức giấc giữa lòng con mắt phố
Ta với mình hôn vội giấc mơ xa…

Leave a Comment