Nghe Chuông

Người nghe chuông để hồi hướng công đức

Người nghe chuông chỉ để nghe tiếng chuông ngân

Người nghe chuông thấy nhẹ hồng trần

Người nghe chuông mong được cùng chuông đi tám hướng

Người mở cửa với người mở cửa

Một không gian chồng một không gian

Một tiếng khóc trong đêm bàng bạc ánh trăng vàng

Một thổn thức cùng mây chiều gió sớm

Một bước trên những con đường lởm chởm

Một ngồi nhìn bất động những cành hoa

Một chỉ “ riêng tôi “ và một khắp sơn hà …

“ văn chung thinh,văn chung thinh,

Trí huệ tưởng, Bồ Đề sinh “

Chuông đời,từng bước hư vinh

Tiếng chuông chùa,những thời kinh…qua rồi !

Leave a Comment