Mong Mãi Tiếp Thêm Trang

Hai năm nay – Cùng Facebok

Mỗi buổi sáng tôi ngồi

Mỗi buổi sáng tôi ngồi cùng những bài thơ

Mỗi buổi sáng tôi ngồi cùng những nụ cười rất xa

Mỗi buổi sáng tôi ngồi với vài lời chúc phúc

Tôi vui trong cái không là

Rồi sáng nay bỗng thấy mình trẻ lại

Thấy tóc đen ra dù vẫn trắng trên đầu

Thấy thần thoại không đi mà đã đến

Thấy sầu, buồn có chở những niềm vui…

Cảm ơn,

Những cánh cửa thơ mở về vô hạn

Dù một phút giây đã làm trăng sáng

Trên dòng sông Thu có chiếc thuyền tình

Thì ra những gì là đá tảng

Lại là hoa trong bí nhiệm vô vàn

Xin cảm tạ bạn hiền trên mạng ảo

Chút tâm tình mong mãi tiếp thêm trang…

Leave a Comment